Rạch tay báo án giả!

Thứ sáu, 27/11/2015 11:39

(Cadn.com.vn) - Lỡ đánh mất số tiền mà khách hàng trả cho Cty, sợ bị đuổi việc nên P.N.M.H (1994, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã nghĩ ra “ngu kế” dùng dao lam rạch nhiều nhát vào tay mình rồi đến cơ quan CA trình báo bị 2 thanh  niên dùng dao khống chế, tấn công gây thương tích để cướp tài sản. Tuy nhiên, hành vi này của H. sớm bị Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và CAP Hòa Hải vạch trần…

14 giờ ngày 20-11, trực ban CAP Hòa Hải tiếp nhận tin trình báo của anh P.N.M.H với nội dụng: “12 giờ ngày 20-11, tôi điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 43H1-20… chở hàng của Cty đi giao cho khách. Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu vực cầu Cổ Cò, P. Hòa Hải) thì bị một thanh niên mặc áo sơ-mi màu xám, điều khiển xe hiệu Honda Dream màu nho có manh (không rõ BKS) và một thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đỏ, mang áo thun đen, quần Jean lửng điều khiển xe máy Yamaha Nouvo đời mới màu đỏ, BKS có những số đầu là 92N1 chặn lại dùng dao đe dọa để cướp tài sản. Quá hoảng sợ, tôi liền tăng tốc bỏ chạy thì bị thanh niên điều khiển xe Dream đuổi theo giật cổ áo làm tôi và xe ngã lăn xuống đường. Sau đó đối tượng này đánh và dùng dao cứa vào tay, mặt tôi gây thương tích rồi cướp đi 3,8 triệu đồng”.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, đồng thời điện báo cho BCH Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp tiến hành truy xét đối tượng. Hàng chục CBCS Đội CSĐTTP về TTXH và CAP Hòa Hải chia thành nhiều tổ, tỏa ra các hướng tiến hành xác minh thông tin, điều tra, sàng lọc đối tượng và phương tiện. Sau gần 3 giờ đồng hồ vào cuộc thực hiện nhiệm vụ, làm việc với người dân, các bảo vệ khu nhà tập thể, Cty đóng gần đó, lực lượng làm nhiệm vụ được biết vào thời điểm trên tại khu vực gần cầu Cổ Cò không có vụ việc nào liên quan đến vấn đề ANTT xảy ra. Ngoài ra, theo tổ công tác đang tiến hành xác minh phương tiện tại Quảng Nam báo về thì qua tra cứu hồ sơ, không có chiếc xe máy hiệu Nouvo đời mới BKS có các số đầu là 92N1.

Đồng thời, qua tiến hành lấy lại lời khai của nạn nhân, lực lượng làm nhiệm vụ thấy xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn. Cụ thể, bản thân nạn nhân trình bày bị đối tượng giật cổ áo làm cả người và xe ngã xuống đường nhưng trên chiếc xe không thấy có dấu vết trầy xước mới nào. Bên cạnh đó, dù bị đối tượng dùng hung khí đe dọa, tấn công cướp tài sản nhưng trong người và ví của nạn nhân vẫn còn chiếc ĐTDĐ và 400 ngàn đồng cùng các giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, theo nạn nhân thì đối tượng đã dùng dao rạch từ trên xuống nhưng qua kiểm tra các vết thương trên cánh tay thì lại theo các hướng khác. Từ những thông tin nắm được, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định đây là vụ cướp mà nạn nhân đã tự “vẽ ra” nên tập trung đấu tranh làm rõ. Vở kịch bị lộ, H. đành khai báo sự thật.

Theo H. khai nhận: Hiện tại anh ta là nhân viên giao hàng cho một Cty. Trước đây, trong một lần đi giao hàng trở về, H. đánh rơi 4 triệu đồng mà khách đưa về nộp cho Cty. Đến ngày 20-11, đúng giao ước là phải giao nộp lại toàn bộ số tiền đã thu trước đó của khách cho kế toán Cty, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, H. chưa thể kiếm đủ tiền bù vào để nộp nên sợ bị đuổi việc. Sáng 20-11, sau khi đi giao hàng và nhận được 4,2 triệu đồng từ khách, H. đành “tạm ứng” trước 4 triệu đồng từ số tiền này rồi mang nộp cho Cty và thông báo đây là số tiền đã nhận được của khách trước đó. 200 ngàn đồng còn lại, H. cất vào một ngăn của chiếc ví đang có sẵn 200 ngàn đồng.

Thanh toán đủ số tiền thu được từ ngày 19-11 trở về trước cho Cty, H. ghé đến một quán nước nghỉ ngơi rồi lên mạng “tìm cách” đối phó. Trong lúc “lướt web”, H. thấy có một trang mạng đưa thông tin liên quan đến một vụ cướp nên quyết định “vẽ” theo. Vậy là sau khi dùng dao lam rạch 20 nhát vào cánh tay, H. điện về cho Cty thông báo trong lúc trên đường đi giao hàng đến đoạn cầu Cổ Cò (P. Hòa Hải) thì bị 2 thanh niên dùng dao khống chế, tấn công rồi cướp gần 4 triệu đồng. Bước một thành công, H. ghé vào một quán ven đường uống nước và hút thuốc.

Tại đây, H. xin chủ quán số điện thoại CAP Hòa Hải. Đến 14 giờ, H. điều khiển xe máy chạy đến CAP Hòa Hải trình báo sự việc trong trạng thái hoảng nhằm đánh lạc hướng cơ quan CA. Tuy nhiên, không ngờ cuối cùng đã bị Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải vạch trần chân tướng. Đến lúc này, H. đành lí nhí: “Em đã sai khi tự vẽ ra vụ việc để làm khổ các anh, vô tình đã làm cho các anh phải mất nhiều thời gian để tiến hành xác minh. Em thành thật xin lỗi các anh về hành động dại dột của mình”.

Xét thấy H. đã có hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” được quy định tại điểm b khoản 2, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP nhưng chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng và bản thân đã thừa nhận, ăn năn hối lỗi về hành vi sai trái của mình nên CAP Hòa Hải đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính.

T.Dũng